Tranh vé vớt dự World Cup 2015, Việt Nam 1-2 Thái Lan:

Mất rồi, cơ hội lịch sử !

Thứ năm, 22/05/2014 01:04

(Cadn.com.vn) - Khó có từ ngữ nào lột tả hết nỗi buồn của người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi ĐT nữ của chúng ta để cơ hội lịch sử rơi vào tay người Thái. Nhưng dù sao, các cô gái Thái Lan xứng đáng nhận được lời chúc mừng vì họ chiến thắng xứng đáng để trở thành đại diện đầu tiên của Đông Nam Á giành quyền tham dự VCK World Cup.

SỰ THẬN TRỌNG QUÁ MỨC

HLV Trần Vân Phát xin lỗi người hâm mộ

Phát biểu sau trận thua Thái Lan của ĐT nữ Việt Nam, lời đầu tiên HLV Trần Vân Phát nói là xin lỗi người hâm mộ: “Trước tiên, tôi xin lỗi người hâm mộ bóng đá Việt Nam vì không đem đến kết quả như mong muốn”. 

Về trận đấu, ông Phát nhận xét: “Việt Nam chơi không tốt trong hiệp 1. Áp lực cho các cầu thủ là rất lớn. Họ muốn thắng nhưng lại sợ mất bóng. Chính áp lực ấy đã khiến cho các cầu thủ ĐT Việt Nam đánh mất đi hình ảnh như hằng ngày trong tập luyện. Sang hiệp 2, tôi đã điều chỉnh nhưng tiếc là bàn thua quá sớm đã khiến mọi thứ diễn ra không như mong muốn”.

Tuy nhiên, HLV Trần Vân Phát không quên thừa nhận: “Thái Lan đã thể hiện họ hơn hẳn so với ĐT Việt Nam. Họ vượt trội hơn cả về chuyên môn, bản lĩnh và tinh thần thi đấu. Đó là kết quả của quá trình tập trung dài hạn, nên lối chơi của Thái Lan có độ kết dính cao hơn”.

Về tương lai của mình với bóng đá Việt Nam, ông Phát cho biết: “Tôi không biết mình có tiếp tục gắn bó với ĐT Việt Nam nữa hay không khi hợp đồng với VFF sẽ hết hạn vào tháng sáu tới. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ ngồi lại với VFF để bàn bạc làm sao nâng tầm ĐT Việt Nam”.  

Đó là thái độ nhập cuộc của chủ nhà Việt Nam. Có thể hiểu, ĐT Việt Nam cần sự thận trọng trước người Thái bởi đó là trận cầu lịch sử. Chúng ta cần sự thăm dò đối thủ cũng như tiên liệu sức mình. Tuy nhiên, HLV Trần Vân Phát đã quá đề cao sự thận trọng.

Trong quá khứ, ĐT Việt Nam từng khuất phục Thái Lan bằng sơ đồ 3-5-2. Thế nhưng hôm qua, HLV Trần Vân Phát sử dụng sơ đồ 5-3-2. Với sự hiện diện của 5 hậu vệ, trong đó có những cầu thủ tổ chức tấn công tốt như Trần Thị Kim Hồng, đã hạn chế rất nhiều đến khả năng gây sức ép lên phần sân đối phương. Minh Nguyệt, Thanh Hương sắm vai tiền đạo nhưng thường xuyên lùi sâu bên phần sân nhà hỗ trợ phòng ngự.

Điều đáng nói, HLV Trần Vân Phát vẫn kiên trì với sơ đồ 5 hậu vệ trong khi Thái Lan chỉ cắm một mũi nhọn trên hàng công. Những miếng đánh của người Thái cũng không có gì gọi là đáng sợ, đáng phải thận trọng đến như thế.

Việc Việt Nam chủ động nhường thế trận cho đối phương đã giúp các cầu thủ Thái Lan có hiệp một thi đấu nhàn nhã. 45 phút đầu tiên, thủ môn Waraporn Boonsing dường như không phải làm việc, hàng hậu vệ của Thái Lan cũng thực sự rảnh rỗi.

 Có thể nhận thấy, chính sự thận trọng quá mức của chủ nhà đã giúp Thái Lan giành quyền kiểm soát hoàn toàn thế trận, liên tục gây sức ép lên khung thành thủ môn Kiều Trinh. Không ghi được bàn thắng ở hiệp một, các miếng đánh cũng không sắc sảo, không uy lực nhưng như đã nói, do đối phương quá chăm chú phòng ngự nên Thái Lan thoải mái dồn ép. Để rồi, cầu thủ Thái Lan đã tạo cho mình tâm lý thi đấu hưng phấn từ rất nhiều những pha uy hiếp khung thành, cũng như các quả đá phạt cố định.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận các cầu thủ Thái Lan vượt trội hơn chủ nhà Việt Nam về mọi mặt, từ thể lực cho đến kỹ, chiến thuật thi đấu. Với đội hình được trẻ hóa gần như toàn bộ, Thái Lan cải thiện lớn về lối chơi và khả năng kiểm soát bóng. Những pha tấn công của Thái Lan dù đơn giản nhưng rất khoa học và hiệu quả. Đặc biệt về thể lực, cầu thủ Thái luôn chấp chúng ta vài bước chân.

KHÔNG CỞI BỎ ĐƯỢC ÁP LỰC TÂM LÝ

Điểm yếu thứ hai của ĐT Việt Nam trong trận đấu tối qua là không cởi bỏ được áp lực tâm lý thi đấu.

Theo thông báo từ BTC, sân Thống Nhất hôm qua có đến 18.000 khán giả đến cổ vũ cho ĐT Việt Nam. Thực tế cho thấy, một bầu không khí bóng đá cực kỳ cuồng nhiệt đã phả xuống cầu thủ hai đội. Trong đó, niềm tin đặt vào các cô gái áo đỏ là quá lớn.

Phải chăng, vì đứng trước thời khắc lịch sử, vì đứng trước sự kỳ vọng quá lớn của khán giả nhà mà các cầu thủ chúng ta đã thi đấu với tâm lý không tốt. Hiệp một, một phần vì thụ động trong tấn công, một phần gánh nặng tâm lý nên các cô gái Việt Nam liên tục có những đường chuyền sai địa chỉ. Chính vì không cởi bỏ được tâm lý ở hiệp một nên hiệp hai, ĐT Việt Nam đã lâm vào khó khăn.

Ngược lại, các cầu thủ Thái Lan đã có được những thứ mà họ không thể ngờ tới. Đó là một thế trận quá dễ dàng trước đối thủ tưởng chừng rất khó đá.

ĐT nữ Việt Nam (phải) đã để tuột tấm vé dự World Cup vào tay người Thái.

THUA VÌ HÀNG THỦ

Hai bàn thua của ĐT Việt Nam hôm qua đều xuất phát từ lỗi hàng thủ. Bàn đầu tiên thuộc về các trung vệ. Bàn thứ hai do thủ môn Kiều Trinh xử lý không tốt.

Như đã phân tích ở trên, các cầu thủ Việt Nam trải qua hiệp đấu thứ nhất trong thế bị động, chống đỡ nên không tạo được đà tâm lý cho hiệp hai. Ngược lại, Thái Lan tiếp tục với lối chơi đầy hưng phấn ở hiệp hai. Có thể hiểu, HLV Trần Vân Phát đã toan tính vấn đề đảm bảo thể lực cho các học trò bởi Thái Lan toàn cầu thủ trẻ, khỏe. Tuy nhiên, sự toan tính đầy thận trọng ấy đã góp phần triệt tiêu khả năng tấn công của ĐT Việt Nam.

Đầu hiệp hai, ĐT Việt Nam không còn đá với sơ đồ 5-3-2 nữa mà chuyển sang 4-4-2. Bên kia chiến tuyến, các cầu thủ Thái Lan ào lên tấn công mạnh mẽ hơn. Và điều đáng buồn đã xảy ra khi hàng thủ của chủ nhà Việt Nam liên tục mắc sai lầm và phải đón nhận bàn thua.

Phút 48, có đến 3 hậu vệ của chủ nhà Việt Nam truy cản nhưng lại để Kanjana Sungngoen vượt qua rồi hạ gục thủ môn Kiều Trinh trong thế đối mặt. Khỉ tỷ số được mở 1-0 cho Thái Lan, HLV Trần Vân Phát lại tiếp tục điều chỉnh. Ông tung Tuyết Dung vào thay Lê Thị Thương với mục đích cải thiện hàng công. Thế trận có phần tốt hơn nhưng Việt Nam vẫn hoàn toàn bế tắc trong nỗ lực tìm bàn thắng gỡ hòa.

Chưa cải thiện được thế trận, đến phút 65, ĐT Việt Nam phải đón nhận bàn thua thứ hai. Cú treo bóng của Sungngoen từ sát bên đường biên phải vào trong khiến thủ môn Kiều Trinh bất ngờ. Dù đã nỗ lực nhưng Kiều Trinh không thể cản bóng bay qua vạch vôi. Tỷ số được nhân lên 2-0 cho Thái Lan và mọi chuyện như đã an bài.

Không còn gì để mất, HLV Trần Vân Phát tung Vũ Thị Nhung và Nguyễn Thị Nguyệt – hai cầu thủ có thiên hướng tấn công tốt vào thay Nguyễn Thị Xuyến và Lê Thu Thanh Hương. ĐT Việt Nam dốc sức tấn công khi hàng thủ chỉ còn cắm hai trung vệ.

Sau rất nhiều nỗ lực, đến phút 86, Tuyết Dung thắp lên hy vọng cho hàng triệu người hâm mộ Việt Nam với pha dứt điểm chân trái đẹp mắt, rút ngắn tỷ số trận đấu xuống 1-2. Thế nhưng, đó là tất cả những gì mà các cầu thủ nữ chúng ta làm được trong trận đấu tối qua.

Thất bại 1-2, ĐT nữ Việt Nam đã để vuột khỏi tay cơ hội ngàn năm có một! Quá đáng tiếc!

Quang Hải